"Không ngờ có cô gái bị người yêu 'đá' vì quá say mê nấu nướng, không chịu đi nhà hàng"
Người ta thường nói rằng con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là qua cái dạ dày, nên nhiều cô gái cố gắng nấu những món ngon để chinh phục người yêu. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng hiệu quả, như trường hợp của cô gái T.N.N. Dù đã nấu nhiều món ăn sang trọng và bày biện đẹp mắt, cô vẫn bị chia tay vì bạn trai chê cô quá chăm chỉ nấu nướng mà không thích đi nhà hàng. Phụ nữ thường dùng ẩm thực để gây ấn tượng với đàn ông, nhưng không phải ai cũng bị cuốn hút bởi điều này. Cô gái cũng chia sẻ rằng cô bị “nghiện” nhìn người khác ăn, thích nấu ăn cho gia đình và bạn bè thưởng thức hơn là tự mình ăn.
Nhiều lúc em mang đồ tự làm lên công ty mời mọi người ăn mà ngại ngùng, chỉ dám liếc trộm. Khi được khen, em chỉ cười thẹn nhưng mặt đỏ tim đập như gặp crush. Em rất vui khi thấy người khác ăn ngon, nhưng đã từng bị đá vì cái tật này. Em từng yêu một người và thích nấu ăn cho anh. Sáng nấu cơm gửi trưa, chiều qua nấu tiếp rồi rửa bát, thậm chí nửa đêm còn làm bánh. Thời gian yêu nhau, em chỉ đi quán hơn chục lần vì thích tự nấu. Mỗi khi anh rủ đi ăn sang chảnh, em lại mua vang về thắp nến, tạo không gian lãng mạn như dưới chân tháp Eiffel. Em có khả năng bày biện và sáng tạo rất tốt.
Một ngày đẹp trời, em phát hiện mình bị cắm sừng. Em hoang mang vì đã chăm sóc và lo lắng cho anh, nhưng cuối cùng lại bị bỏ rơi. Câu cuối cùng anh nói với em là "Tiền thì có mà không chịu ra đường trông có khác gì con nhà quê không." Em không khóc vì không ưa sự phản bội. Chuyện tình của em kết thúc chỉ vì em thích ở nhà nấu nướng. Tối nay, em thấy ảnh anh khoe nấu ăn cho người yêu mới trên Instagram. Em thề sẽ không nấu cho ai nữa, ngay cả trà sữa cũng không. Thật trớ trêu, em đã cố gắng mà vẫn thất bại.
Người yêu của cô gái bị nhiều cư dân mạng chê trách vì không biết trân trọng những gì tốt đẹp mà cô mang lại, khiến cô phải phục vụ người khác. Bạn Bùi Thùy Dung khuyên cô nên tìm người biết nâng niu sự chăm sóc của mình, còn bạn Phạm Quyên nhắc nhở cô rằng đừng buồn vì một người đàn ông không xứng đáng. Cô gái thể hiện sự mạnh mẽ và khéo léo qua việc làm bánh Trung thu, nhưng lại không được người yêu đánh giá cao. Nhiều người cũng khuyên cô nên thỉnh thoảng thay đổi không khí, dù chăm chỉ cũng tốt.
Không phải vì bạn ấy nấu ăn dở mà cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán. Đàn ông cũng thích lãng mạn, nên cần tìm hiểu nhau để hòa hợp. Tuy nhiên, người yêu đã đáng trách khi lấy lý do này làm cớ cho sự đổ vỡ, gạt bỏ mọi quan tâm của bạn gái để đến với người mới. Không biết sau này khi lập gia đình, người như vậy sẽ ra sao.








Source: https://afamily.vn/team-gai-vung-hay-tu-tin-len-vua-co-co-gai-bi-nguoi-yeu-bo-vi-qua-cham-chi-nau-nuong-luoi-di-nha-hang-sang-chanh-20180421164734502.chn